Kết quả tìm kiếm cho "vết nứt núi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 81
Sau trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, một điểm trường ở xã vùng cao TP.Đà Nẵng đang đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng.
Núi Chư Yang Hanh ở tỉnh Đắk Lắk xảy ra sạt lở sau đợt mưa lũ, chính quyền địa phương đề nghị di dời 242 hộ dân để bảo đảm an toàn.
Trên tuyến Quốc lộ 27C đoạn km65+800-km117+450 qua xã Lạc Dương và phường Lâm Viên-Đà Lạt đã xảy ra tình trạng sạt lở taluy, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông đường bộ, gây chia cắt giao thông.
Quốc lộ 24, tuyến đường “huyết mạch” nối tỉnh Kon Tum (cũ) với Quảng Ngãi hiện bị sạt lở, tắc nghẽn nhiều đoạn. Hàng loạt người và phương tiện đang bị kẹt tại nhiều điểm khác nhau.
Cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa phận thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể thông tuyến vì mưa lớn gây sạt lở.
Chiều 4/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) Bùi Thanh Dũng cho biết, sau khi phát hiện vết nứt núi có nguy cơ sạt lở, gây nguy hiểm đến khu dân cư tổ 1 và tổ 2 thuộc thôn Tây, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 46 hộ dân/188 nhân khẩu.
Sau đợt mưa lớn kéo dài, người dân xã La Dêê (TP Đà Nẵng) phát hiện vết nứt dài hơn 100m trên đỉnh núi, ngay phía trên khu dân cư; chính quyền địa phương đã phát cảnh báo khẩn và sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm.
Búng Bình Thiên - hồ nước trời nằm trên địa phận 2 xã Khánh Bình và Nhơn Hội là một trong những vùng nước ngọt lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Mặt hồ xanh biếc quanh năm soi bóng làng Chăm, làng Kinh bình yên bên bờ. Ở nơi con nước và con người cùng thở, những ngư dân, cán bộ và nghệ nhân vẫn lặng lẽ gìn giữ hồ nước trời như giữ một phần linh hồn vùng biên giới.
Ngày 22/10, Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) ký Công điện số 3617/CĐ-CHCN về việc triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.
Ngay sau khi phát hiện vết nứt lớn chỉ cách khu dân cư 35m, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền di dời khẩn 9 hộ dân đến nơi an toàn.
Từ độ cao hơn 400km, Trái đất hiện ra khác lạ với sông Amazon uốn lượn rừng xanh, dãy Himalaya như bức tường trắng khổng lồ hay cầu Cổng Vàng mong manh như sợi chỉ...
Ngày 28/9, cầu vượt hẻm núi Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã chính thức được thông xe sau 3 năm xây dựng. Đây là cây cầu cao nhất thế giới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua một hẻm núi sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút.